(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, Thanh Hóa đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng. Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều người lao động ở TP Thanh Hóa vẫn phải phơi mình mưu sinh lúc giữa trưa.

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Những ngày này, Thanh Hóa đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng. Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều người lao động ở TP Thanh Hóa vẫn phải phơi mình mưu sinh lúc giữa trưa.

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Nhiệt độ ngoài trời tại TP.Thanh Hóa những ngày này đã có lúc lên tới 36-37 độ C. Không có gió, hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên, không khí oi bức càng thêm ngột ngạt.

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Đúng thời điểm giữa trưa, nắng gay gắt nhưng nhiều người vẫn phải di chuyển trên đường.

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Nhiều người phải bịt kín để tránh tiếp xúc với cái nắng như đổ lửa.

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Không chỉ phụ nữ, nhiều nam thanh niên cũng phải trùm khăn, đội nón có kính kín mít khi ra đường.

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Vừa đục xong một hố cống trên đường Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa, ông Công chia sẻ: "Dịp trước vì dịch bệnh nên phải nghỉ ở nhà, gia đình không có thu nhập, nay có việc làm rồi nắng nóng vất vả tôi vẫn phải đi làm. Làm nhiều cũng quen với khí hậu khắc nghiệt rồi. Thời buổi khó khăn có công việc thì cố mà làm rồi chú ạ”.

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

“Nghề xây dựng vừa vất vả vừa tốn sức, phải hôm gặp nắng nóng kiểu này thì mệt không gì bằng, làm việc ngoài trời mất nước nhiều, một ngày uống mấy lít nước vẫn khát”, một thợ hồ trên mặt nhễ nhại mồ hôi nói.

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Người công nhân xây dựng tranh thủ từng phút để nghỉ ngơi.

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Chị Nguyễn Thị Minh (47 tuổi) chia sẻ: “Vào ngày trời mát tôi đi bán bánh dạo, khoảng 2 tiếng bán hết hàng. Mấy ngày nay trời nắng nóng, phải tìm bóng cây ngồi nên hàng bán chậm đi rất nhiều, phải 3-4 tiếng đồng hồ mới hết hàng”.

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Vì cuộc sống, nhiều người lao động không thể tránh cái nắng gay gắt giữa trưa hè.

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Nắng đỉnh đầu, người lao động vẫn nhọc nhằn mưu sinh…

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Những bóng cây ven đường làm nơi ngồi nghỉ tạm trong lúc chờ khách.

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Nhiều phụ nữ vất vả mưu sinh giữa trưa hè nắng gắt.

TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Nhiều tài xế xe ôm tìm đến bóng cây để nghỉ ngơi tránh nắng. Thời tiết nắng nóng còn có thể kéo dài trong vài ngày tới. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người dân khi ra đường nên trang bị áo chống nắng, khẩu trang, kính mát… để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Hoàng Đông

Tin liên quan:
  • TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng
    Nhọc nhằn nghề muối

    Nắng nóng đến khô cát, rát chân. Thế nhưng, vẫn có hàng trăm diêm dân phơi mình trên những ruộng muối để làm ra hạt muối trắng tinh khiết.

  • TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng
    Làng nghề chế biến cá khô nhộn nhịp trở lại

    Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19 nên nghề chế biến hải sản khô truyền thống ở xã Hải Bình (Tĩnh Gia) vào vụ muộn hơn. Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng nóng, nguồn nguyên liệu dồi dào, các cơ sở chế biến bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại. Tất cả công đoạn chế biến đều được người dân ở đây làm thủ công, nên sản phẩm cá phơi khô ở xã Hải Bình nổi tiếng thơm ngon, thịt cá dai ngọt bùi.

  • TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng
    Những người không nghỉ

    Trong những ngày qua, khi hầu hết người dân đều ở nhà theo yêu cầu giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19 thì còn nhiều người vẫn lặng lẽ làm việc, người vì yêu cầu nhiệm vụ, có người vì mưu sinh...

  • TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng
    Nức thơm bánh đa làng Chòm

    Không ai biết, nghề bánh đa làng Chòm (xã Thiệu Châu, nay là xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa) có từ bao giờ, chỉ biết rằng nghề đã gắn chặt với tên làng. Nhưng với bao biến cố, thăng trầm nét độc đáo của làng nghề vẫn được lưu mãi cùng thời gian.

  • TP Thanh Hóa: Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng
    Những người phụ nữ “quên 20-10”

    Vào những ngày này, trên các tuyến đường từ nông thôn đến thành thị đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh những cửa hàng hoa, quà tặng với nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú và màu sắc bắt mắt...


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]