(Baothanhhoa.vn) - Có về với vùng “tâm lũ” Sa Ná, xã Na Mèo của huyện vùng cao biên giới Quan Sơn trong những ngày này, mới cảm nhận hết được ý nghĩa hai từ “đồng bào” thiêng liêng và ấm áp biết nhường nào.

Tình người nơi tâm lũ

Có về với vùng “tâm lũ” Sa Ná, xã Na Mèo của huyện vùng cao biên giới Quan Sơn trong những ngày này, mới cảm nhận hết được ý nghĩa hai từ “đồng bào” thiêng liêng và ấm áp biết nhường nào.

Tình người nơi tâm lũ

Lực lượng vũ trang giúp nhân dân bản Sa Ná dựng lại nhà sau mưa lũ.

Kề vai trong cơn hoạn nạn

Cơn “đại hồng thủy” đi qua, nước sông Luồng đã không còn gồng mình gầm thét. Thế nhưng, Sa Ná hôm nay đã trở nên hoang tàn, đổ nát, ngổn ngang cây cối, đất đá... Trước đau thương, mất mát ấy, bà con dân bản càng thêm đùm bọc, tương trợ và che chở cho nhau; tình người trên khắp mọi miền Tổ quốc dồn về Sa Ná.

Một lần nữa chúng tôi quay về Sa Ná. Dọc các ngã đường, người, xe tấp nập, nối đuôi nhau hướng về bến sông Luồng với mong muốn được qua sông để sẻ chia, động viên với bà con vùng “tâm lũ” này. Bên kia sông, từng đoàn người men theo mép núi, bám từng rễ cây, lựa từng con nước, không quản ngại khó khăn để về với... Sa Ná.

Thân hình tiều tụy, gương mặt hốc hác, xác xơ, chị Phạm Thị Nguyễn (40 tuổi) đang ngồi bên chiếc máy tuốt lúa - thứ duy nhất còn lại của gia đình mà nước mắt lưng tròng: “Nhà, xe... giờ gia đình tôi chẳng còn gì nữa! May mà lúc đó cả vợ chồng, mẹ con, bà cháu ôm nhau chạy thoát. Nếu không chẳng biết sẽ thế nào. Cả cuộc đời làm lụng vất vả, rồi vay thêm ngân hàng, anh em, bạn bè mất gần 100 triệu đồng để sửa lại cái nhà, xây công trình phụ cho tử tế, nào ngờ công trình còn chưa hoàn thiện, tiền công thợ còn chưa trả thì lũ ập đến cuốn trôi tất cả”.

Quệt ngang dòng nước mắt, chị bảo: “Sau khi lũ đi, cũng may được anh em hàng xóm cho ăn ở nhờ, thậm chí còn cho cả quần áo để mặc. Rồi được các ngành chức năng, các nhà hảo tâm... vào thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lương thực, thực phẩm... nên cũng được an ủi phần nào. Nhưng nhiều khi nghĩ, mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người dân trong bản, bởi còn người còn của”, chị Nguyễn bộc bạch.

Những ngày qua, người dân trong bản cùng với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại. Họ tìm kiếm ở tất cả những nơi có thể, trong đống đổ nát, men theo suối Son, dọc các con sông Luồng, sông Mã... Đặt chiếc xẻng xuống, mồ hôi nhễ nhại, anh Lê Xuân Tuấn (30 tuổi) quê gốc ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa chia sẻ: “Tôi lên đây làm ăn, sinh sống cũng đã 10 năm rồi. Sau bao năm vất vả, hai vợ chồng làm lụng, sắm sanh giờ thì trôi theo lũ hết. Lũ đến quá nhanh và bất ngờ nên vợ chồng chỉ kịp ôm 2 đứa con chạy thoát. Cũng may người vẫn còn, chúng tôi ở nhờ với bà con một thời gian, cố gắng tìm kiếm những người hàng xóm xấu số rồi vợ chồng, con cái dẫn nhau về quê làm lại từ đầu”.

Hơn 1 ngày cô lập, trong lúc chờ đợi sự hỗ trợ từ bên ngoài, những con người nơi đây đã đem từng nắm gạo, những con lợn, con gà còn sót lại để làm thịt, nấu cơm... Dù là bát cơm chan nước mắt, nhưng thấm đẫm tình người!

Hướng về tâm lũ

Tình cờ, chúng tôi gặp “người hùng” Phạm Bá Huy, bản Nhài, xã Sơn Điện - người đã nhảy xuống dòng sông Luồng hung dữ cứu ông Chon thoát khỏi miệng lưỡi tử thần đang cùng một nhóm thanh niên và lực lượng chức năng dọn đống đổ nát mà thiên tai vừa để lại cho bà con Sa Ná. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, anh Huy bảo: “Nước rút rồi nên em mới kêu gọi các thanh niên trong xã sang đây giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, ổn định đời sống. Nhìn thấy đồng bào mình như thế này thương lắm chị ạ!”.

Tình người nơi tâm lũ

Dòng người hướng về Sa Ná.

Những ngày này, con đường vào Sa Ná tấp nập người ra vào, dưới cái nắng bỏng rát, từng đoàn người, xe nối đuôi nhau không ngớt. Họ có thể là anh em, họ hàng, bạn bè... nhưng cũng có khi chưa một lần quen biết, song gặp đồng bào mình trong cơn hoạn nạn, họ sang để thăm hỏi, chia sẻ và động viên. Trên tay có thể là xách mì tôm, bao gạo, vài chai nước mắm, thùng nước uống... “Tôi ở xã Mường Mìn, cũng chẳng có anh em, bạn bè hay họ hàng thân thích gì ở đây. Nhưng thấy đồng bào mình gặp nạn nên tôi sang để động viên họ”, một người phụ nữ chừng 45 tuổi đang cố men theo mép núi nói như vậy!

Dọc hai bên bờ sông những chuyến hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã được sắp sẵn chờ về chia khó với bà con vùng lũ. Vừa bốc thùng hàng ra khỏi xe, chị Phạm Thị Yến, Chủ nhiệm Câu lạc bộ 136 Vì cộng đồng, chia sẻ: “Nghe tin đồng bào nơi đây gặp nạn, chúng tôi đã kêu gọi các thành viên trong câu lạc bộ, anh em, bạn bè trên mạng xã hội... khắp mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc hướng về người dân vùng lũ. Ngoài các nhu yếu phẩm cần thiết, như: Gạo, mì tôm, quần áo, chăn màn, bột ngọt, nước mắm... chúng tôi còn hỗ trợ mỗi gia đình 500.000 đồng tiền mặt. Dù chưa là gì so với những mất mát đau thương mà người dân Sa Ná gặp phải, nhưng vẫn hy vọng được sẻ chia phần nào giúp họ vượt qua cơn bĩ cực này!”.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn, cho biết: Sau khi trận lũ xảy ra (sáng 3-8), huyện đã huy động hơn 500 người thuộc các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ và lực lượng thanh niên xung kích tại các xã, thị trấn tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đến thời điểm này, công tác cứu nạn vẫn đang được tiếp tục khẩn trương dọc các con sông Luồng, sông Mã, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương các huyện địa bàn vùng dưới để tìm kiếm những người mất tích do mưa lũ.

“Mặt khác, huyện cũng đã yêu cầu các tổ chức, đoàn thể đến các hộ dân có người thân gặp nạn, vận động bà con cho họ ở nhờ để ổn định cuộc sống. Tính đến thời điểm này, ngoài sự quan tâm, ủng hộ của Đảng và Nhà nước, huyện cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức xã hội, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, lương thực, thực phẩm đã cơ bản đáp ứng được trong thời gian trước mắt”, ông Bình nói.

Trong lúc này, cuộc sống của những người dân vùng lũ ở miền Tây xứ Thanh đang khó khăn hơn bao giờ hết. Vậy nên để giúp bà con nơi đây vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống mới, rất cần sự chung tay sẻ chia kịp thời của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm.

Cơn lũ đã đi qua, tài sản, hoa màu của người dân có thể bị cuốn trôi, hư hại nhưng cái tình người lại được nhân lên. Giữa ngổn ngang bộn bề của vùng lũ, những suất cơm tình nghĩa, những lời động viên sẻ chia đã, đang làm ấm lòng người dân vùng lũ với tinh thần “một tấm lòng trao đi, giữ cho tình người ở lại”.

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]