(Baothanhhoa.vn) - Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, những vết thương bằng da, bằng thịt cũng dần lành theo năm tháng, nhưng có một vết thương không rỉ máu vẫn âm thầm gieo đau thương cho nhiều thế hệ, đó là chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Nỗi đau của nạn nhân da cam không phải ngày một, ngày hai mà dai dẳng qua nhiều thế hệ. Đằng đẵng theo tháng năm, những người vợ, người mẹ lặng thầm trong đau đớn chăm sóc chồng, con mà không một lời kêu ca.
(Baothanhhoa.vn) - Không phải đứa trẻ nào cũng lớn lên theo một nhịp giống nhau. Có em phải mất rất nhiều ngày để học cách nhìn, cách nghe, cách đáp lại một lời gọi. Ở những lớp can thiệp dành cho trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ, hành trình ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025” do Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện...
(Baothanhhoa.vn) - Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục Thanh Hóa đã, đang nhanh chóng chuyển hóa chủ trương thành những hành động cụ thể...
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 4 thập kỷ qua, ca khúc “Em nghe kể chuyện Hàm Rồng” đã trở thành bài học lịch sử bằng âm nhạc nằm lòng của bao thế hệ học sinh xứ Thanh. Tác giả của những giai điệu thân thuộc ấy là nhạc sĩ Mai Kiên. Ở tuổi “bát thập đắc hi hỉ”, ông vẫn miệt mài...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu