Những bức tranh sinh động nằm trên đoạn đê kè chắn sóng ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đầy sống động và ý nghĩa đã trở thành điểm nhấn đối với người dân Ngư Lộc. Đây là một trong những hoạt động của thanh niên Hậu Lộc trong ch iến dịch "Hãy làm sạch biển" năm 2019 có chủ đề "Tử tế với đại dương" .

Ngắm nhìn con đường bích họa đầy sống động ở ven biển Hậu Lộc

Những bức tranh sinh động nằm trên đoạn đê kè chắn sóng ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đầy sống động và ý nghĩa đã trở thành điểm nhấn đối với người dân Ngư Lộc. Đây là một trong những hoạt động của thanh niên Hậu Lộc trong chiến dịch "Hãy làm sạch biển" năm 2019 có chủ đề "Tử tế với đại dương".

Ngắm nhìn con đường bích họa đầy sống động ở ven biển Hậu Lộc

Tuyến đường bích họa tại xã Ngư Lộc được gần 50 đoàn viên, thanh niên thực hiện từ ngày 24 -7. Tuyến đường dài khoảng 50 m, nằm ở chân đê chắn sóng, đối diện với khu dân cư đông đúc của xã. Dự kiến đến đầu tháng 8 những bức tranh sẽ hoàn thành.

Ngắm nhìn con đường bích họa đầy sống động ở ven biển Hậu Lộc

Anh Hoàng Ngọc Dương - người trực tiếp tham gia cho biết: "Để hoàn thành được một bức vẽ trên tường bê tông chắn sóng phải mất từ 1-2 ngày. Cả nhóm xác định, dù thời tiết nắng nóng nhưng phải thật cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết nhằm đảm bảo các bức vẽ thật sinh động, góp phần tạo một điểm nhấn mới cho xã".

Ngắm nhìn con đường bích họa đầy sống động ở ven biển Hậu Lộc

Dưới bàn tay khéo léo của các bạn trẻ, tuyến kè bê tông chắn sóng đơn điệu được khoác lên mình những hình vẽ sinh động, đầy sắc màu sắc mang thông điệp bảo vệ môi trường biển, chống rác thải nhựa, thể hiện quyết tâm “làm sạch biển” của tuổi trẻ Hậu Lộc.

Ngắm nhìn con đường bích họa đầy sống động ở ven biển Hậu Lộc

Anh Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư Huyện đoàn Hậu Lộc cho biết: “Chúng tôi tin rằng, các bức bích họa có thông điệp rõ ràng không chỉ làm đẹp tuyến đê biển mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến cộng đồng và thế hệ trẻ tromg huyện về trách nhiệm của mọi người phải bảo vệ biển, bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta.

Anh Tuân

Tin liên quan:
  • Ngắm nhìn con đường bích họa đầy sống động ở ven biển Hậu Lộc
    Có một Diêm Phố rất khác...

    Bên cạnh di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc lễ hội Cầu Ngư; Diêm Phố còn một quần thể di tích nghè - chùa - phủ - miếu hết sức độc đáo. Sự độc đáo thể hiện trước hết ở sự “tích hợp” của các kiến trúc thờ thần và thờ phật ngay trong một không gian. Sự hài hòa của các kiến trúc đã phản ánh một cách chân thực và sâu sắc quan niệm cùng cái nhìn rất thoáng, không câu nệ của cư dân nơi đây về tín ngưỡng, tôn giáo.

  • Ngắm nhìn con đường bích họa đầy sống động ở ven biển Hậu Lộc
    Rộn ràng mùa moi chiêm

    Mặc dù khai thác moi chưa phải là nghề chính nhưng đối với người dân miền biển, mỗi mùa moi lên là những ngày họ có thể tranh thủ để kiếm thêm thu nhập.

  • Ngắm nhìn con đường bích họa đầy sống động ở ven biển Hậu Lộc
    Tô điểm cho làng quê bằng những bức tranh bích họa

    Bằng sự sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, những đoàn viên thanh niên xã Xuân Thiên (Thọ Xuân) đã cùng nhau trang trí, tô điểm để tạo nên những bức tranh sống động trên tuyến đường làng, ngõ xóm, góp phần làm đẹp cho cảnh quan, môi trường nơi đây.

  • Ngắm nhìn con đường bích họa đầy sống động ở ven biển Hậu Lộc
    Lá chắn xanh của biển

    Những cánh rừng ngập mặn đã trở thành nơi trú ngụ của nhiều sinh vật khi thời tiết bất lợi, nước triều dâng cao. Nơi đây còn tạo nguồn thức ăn phong phú cho sự hồi phục và phát triển của các loài thủy, hải sản sau thiên tai. Vì thế, đằng sau những thảm rừng san sát lá là cuộc sống của hàng ngàn con người xem rừng là “cần câu cơm”.

  • Ngắm nhìn con đường bích họa đầy sống động ở ven biển Hậu Lộc
    Đường hoa - con đường thân thiện

    Mỗi sáng sớm thức dậy, bà Lê Thị Quyền, xã Yên Thọ (Yên Định) không quên việc chăm sóc đường hoa ngay ngõ nhà mình.


Anh Tuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]