(Baothanhhoa.vn) - Sau 4 ngày trận lũ quét đi qua, bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn vẫn trong cảnh hoang tàn, mất mát, đau thương. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đang tập trung hỗ trợ dân bản vượt qua cơn hoạn nạn.

Dồn lực cho Sa Ná

Sau 4 ngày trận lũ quét đi qua, bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn vẫn trong cảnh hoang tàn, mất mát, đau thương. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đang tập trung hỗ trợ dân bản vượt qua cơn hoạn nạn.

Dồn lực cho Sa Ná

Lực lượng vũ trang giúp nhân dân bản Sa Ná, xã Na Mèo (Quan Sơn) khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trận lũ quét kinh hoàng diễn ra bất ngờ vào sáng ngày 3-8, khiến cho bán Sa Ná bị tàn phá tan hoang. Bản có 10 người mất tích, 31 ngôi nhà bị cuốn trôi và hư hỏng, tài sản nhân dân bị mất hoàn toàn. Nước sông suối dâng cao, Sa Ná bị hoàn toàn cô lập, phải rạng sáng ngày 4-8, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Na Mèo và dân quân xã mới cắt rừng tiếp cận bản ổn định tinh thần nhân dân. Đến trưa cùng ngày khi nước rút, một số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ đã vượt sông vào Sa Ná, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Dồn lực cho Sa Ná

Đường vào Sa Ná vẫn còn rất khó khăn, vất vả.

Tuy nhiên do lượng đất đá, cây rừng vùi lấp nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Đến sáng 6-8, chính quyền địa phương đã huy động 2 máy xúc, lực lượng vũ trang điều động trên 200 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hành quân về Sa Ná giúp dân. Cùng với đó, lực lượng đoàn viên thanh niên, nhân dân các bản lân cận cũng vào bản bị lũ quét để hỗ trợ đồng bào mình. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vũ trang gồm quân đội, công an, dân quân địa phương tổ chức thành nhiều mũi đi dọc sông suối mong tìm được người bị nạn. Số lượng lớn quân số được ưu tiên cho việc tháo dỡ nhà cửa bị lũ cuốn đổ và tìm kiếm người có nguy cơ bị vùi lấp. Sau nhiều nỗ lực, khoảng 9 giờ sáng ngày 5-8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện thi thể của chị Lò Thị Quạm (một trong 10 nạn nhân bị mất tích). Lực lượng quân y, y tế dịa phương cũng được bố trí túc trực chăm sóc sức khỏe, phòng trừ dịch bệnh sau lũ. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ lâu dài cho bà con và lực lượng làm nhiệm vụ, một đường ống nước tự chảy cũng đã khẩn trương được lắp đặt dẫn nước từ đỉnh núi về. Thượng tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa trực tiếp chỉ huy tại hiện trương trong suốt thời gian qua cho biết: “Toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang phát huy tinh thần, trách nhiệm cao để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Qua đó mong chia sẻ phần nào nỗi đau mất mát của bà con. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ cho đến khi cuộc sống của người dân dần trở lại bình thường”.

Dồn lực cho Sa Ná

Lực lượng vũ trang làm bè tạm vượt sông Luồng vào Sa Ná.

Cùng với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị vũ trang, bà con nhân dân trong vùng lân cận tập trung gùi, khuân vác lương thực, thực phẩm vào Sa Ná để tiếp tế. Ông Hà Xuân Diêm, Trưởng ban mặt trận, trưởng đoàn cứu trợ bản Na Mèo đã kịp thời huy động 30 đoàn viên, thanh niên trong bản cùng nhiều nhu yếu phẩm khác đang chuẩn bị vượt sông Luông để vào bản Sa Ná. Ông cho biết, với tinh thần “tương thân tương ái” mỗi lực lượng, mỗi người dân một công việc riêng với mong muốn chia sẻ bớt đau thương cho những gia đình bị nạn.

Dồn lực cho Sa Ná

Hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yêu đang chờ vượt sông vào Sa Ná.

Qua khó khăn, hình ảnh về sự đoàn kết quân dân, về người lính Cụ Hồ lại càng tỏa sáng. Từ đó củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân. “Thiên tai xảy ra với dân bản thật khủng khiếp, khiến cho mọi người đau xót, hoang mang. Nhưng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang đã làm phần nào vơi đi nỗi đau mất mát”.

Xuân Thủy


Xuân Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]