(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi Đỗ Thị Hà được Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam xướng tên trong đêm chung kết, cả vùng quê xứ Thanh cũng vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu: Hạnh phúc vỡ òa ở miền quê xứ Thanh

Ngay sau khi Đỗ Thị Hà được Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam xướng tên trong đêm chung kết, cả vùng quê xứ Thanh cũng vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu: Hạnh phúc vỡ òa ở miền quê xứ Thanh

Chúng tôi về xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc vào một buổi sáng mùa Đông. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn chúng tôi đến ngôi nhà của Đỗ Thị Hà – người vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020. Có lẽ, ít ai biết rằng, tân Hoa hậu có vẻ đẹp thuần khiết ấy lại sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo của xứ Thanh.

Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu: Hạnh phúc vỡ òa ở miền quê xứ Thanh

Những ngày gần đây, không khí ở vùng quê nghèo này cũng nhộn nhịp khác thường. Từng ánh mắt dõi theo bước chân của thí sinh Đỗ Thị Hà (SBD 245), người con của thôn Cầu Thôn 1, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang tự tin khoe sắc, đua tài với bao người đẹp trên mọi miền Tổ quốc.

Ngay sau khi Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020, cả vùng quê vỡ òa trong niềm vui, niềm hạnh phúc. Ngay trong đêm, nhiều người đã đến nhà Hoa hậu Đỗ Thị Hà để chúc mừng, họ trắng đêm trong niềm vui chung ấy.

Chị Hoàng Thị Oanh, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết: Không mấy khi quê hương có người thi hoa hậu nên ai ai cổ vũ hết mình. Đêm hôm qua (20-11) chúng tôi đã treo băng rôn, khẩu hiệu để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Hà. Khi em đăng quang, chúng tôi giường như cũng không ngủ được. Đến giờ vẫn có một cảm giác lâng lâng khó tả.

Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu: Hạnh phúc vỡ òa ở miền quê xứ Thanh

Nhắc đến giây phút thiêng liêng ấy, chị Nguyễn Thị Sinh – chị dâu của Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ: “Cả bố mẹ, anh chị và nhiều người thân đều đã vào TP Hồ Chí Minh để động viên Hà trước khi vào đêm chung kết. Nên đêm qua bà con làng xóm tập trung về đây cổ vũ cho Hà đông lắm. Lúc em được vinh danh, tất cả mọi người không thể cầm được nước mắt. Chúng tôi thực sự quá hạnh phúc, không thể nói gì hơn bởi niềm vui này quá lớn. Giờ nghĩ đến mắt tôi lại rưng rưng…”, chị Sinh bộc bạch.

Theo chị Sinh, Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, là con gái út trong gia đình có ba anh chị em, xuất thân trong một gia đình thuần nông. Trong suốt 12 năm, Hà luôn là học sinh giỏi của trường, của lớp. Em được mọi người yêu quý bởi tính tình hiền lành và hiếu thảo. Ngoài thời gian học, cô phụ bố mẹ làm nông, chăm sóc ông bà bệnh nặng.

Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu: Hạnh phúc vỡ òa ở miền quê xứ Thanh

Vẫn chưa hết xúc động, Thầy giáo Phạm Văn Quý, Trường THPT Hậu Lộc 3 - giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của tân Hoa hậu cho biết: “Kết quả này thực sự bất ngờ. Có thể nói, hành trình giành vương miện của Đỗ Thị Hà vượt kỳ vọng với một cô gái nhà quê như Hà. Với những gì em đã đạt được đó là kết quả của một sự nỗ lực không ngừng”.

Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu: Hạnh phúc vỡ òa ở miền quê xứ Thanh

Được biết, Đỗ Thị Hà từng là học sinh lớp chọn A1 Trường THPT Hậu Lộc 3 (Thanh Hóa) niên khóa 2016 – 2019 do thầy Quý làm Chủ nhiệm cả 3 năm. “Hà là một học sinh ngoan, có thành tích học tập khá tốt, nhất là mộn tiếng Anh. Hà từng tham gia Đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh của nhà trường. Các môn khác, Hà học ở mức khá trở lên và ngay từ cấp 3 đã tự định hướng nghề nghiệp cho mình khi khẳng định sẽ thi vào Đại học Kinh tế Quốc Dân”.

Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu: Hạnh phúc vỡ òa ở miền quê xứ Thanh

Thầy giáo chủ nhiệm cho biết thêm, Hà là một cô gái tự tin, bản lĩnh so với các bạn khác trong trường. Cô được bầu làm Lớp phó Văn nghệ, nữ công và thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa.

Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu: Hạnh phúc vỡ òa ở miền quê xứ Thanh

“Hà cũng là người giải quyết được những mâu thuẫn giữa các bạn trong trường, trong lớp và có khả năng tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa nên được mọi người quý mến. Trong quá trình học tại trường, Hà là học sinh ngoan, luôn chấp hành tốt các quy định của trường, lớp. Sau khi ra trường, Hà cũng thường xuyên hỏi thăm, quan tâm các thầy cô trong trường”, thầy Quý cho biết.

Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu: Hạnh phúc vỡ òa ở miền quê xứ Thanh

Nhắc đến cựu học sinh của trường, Thầy giáo Phạm Công Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc 3, nói: “Khi Đỗ Thị Hà đăng quang hoa hậu, bản thân tôi không thấy bất ngờ. Khi ngồi trên ghế nhà trường Hà là một học sinh ngoan, năng nổ, hòa đồng, hay giúp đỡ bạn bè và luôn tích cực tham gia các phong trào của lớp, của trường. Những gì em đạt được hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Nhà trường tự hào vì điều đó!”.

Chúng ta cùng chúc cho tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà có những bước tiến xa hơn nữa trong thời gian tới. Xứng đáng với niềm tin của gia đình, thầy cô, bè bạn và là niềm tự hào của người dân xứ Thanh!.

Hoài Thu - Hoàng Đông

Tin liên quan:

Hoài Thu - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Trịnh Cán - 11:22 22/11/20

 Trả lời

Tự hào cho quê Thanh. Chúc mừng cháu Hà.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]