(Baothanhhoa.vn) - Chập choạng tối, dọc Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, nhìn dãy hàng quán hai bên đường đông nghịt người ra vào, lòng tôi chợt trùng xuống với những xúc cảm hỗn độn. Chẳng biết nên vui trước cảnh hưởng thụ hay phải buồn vì một nỗi lo bia, rượu lên ngôi. Bên trong, tiếng hò dô, tiếng leng keng của cốc, chén chạm nhau vang vọng cả góc phố. Người nói, kẻ cười, khua tay, múa chân loạn xị. Tôi tự ngẫm trong hàng trăm, hàng nghìn con người đang ngồi trong kia, bao nhiêu đã có vợ, bao nhiêu đã có con, bao nhiêu còn độc thân trong vòng tay che chở của cha mẹ... Và trong số họ, mấy người nâng cốc bia, ly rượu lên mà nghĩ được ở nhà người mẹ, người vợ, người con của mình đang mòn mỏi, ngóng trông. Mấy người trong hơi men chếnh choáng của bia, rượu mà vẫn tự dằn lòng mình phải uống có trách nhiệm. “Trách nhiệm” với chính bản thân, với gia đình và với xã hội.
(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), tại sân vận động Trung tâm văn hóa thể thao UBND xã An Nông đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá xã An Nông lần thứ nhất tranh cúp Hoàng Đông 2026. Sự...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/2 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại đền thờ vua Lê Thái Tổ (thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh), Ban quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Lam Sơn dâng hương khai...
(Baothanhhoa.vn) - Xã Bá Thước được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Những ngày đầu, khó khăn là điều không tránh khỏi, như địa bàn rộng hơn, công việc dồn dập hơn, thói quen làm việc cũ phải đổi mới, hệ thống dữ liệu cần đồng bộ... Nhưng trong thách...
(Baothanhhoa.vn) - Sắc xuân diệu kỳ và khí xuân linh thiêng, đang thấm đẫm trên từng tấc gấm vóc giang sơn. Kinh ngạc trước sức sống mãnh liệt của mùa xuân, ta càng tự hào về những mùa xuân từ khi "đời ta có Đảng" và càng thêm tin tưởng, kỳ vọng với cơ đồ, vị thế quốc...
(Baothanhhoa.vn) - Sông Mã mênh mang bao câu chuyện dài chưa từng kể hết. Mỗi lần đứng bên bờ, tôi có cảm giác mình đang lật mở từng trang sách. Mỗi trang miên man theo mùa nước, theo lớp lớp phù sa bồi đắp cùng năm tháng sống giữa những làng mạc kiên trì gìn giữ nếp...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu