Cận cảnh ca sinh mổ trong mùa dịch ở Bệnh Viện Đa khoa huyện Quảng Xương
Hình ảnh của những bà mẹ hạnh phúc chào đón đứa con yêu đến với thế giới, khoảnh khắc nhìn ngắm con yêu ngủ, hay khi con bú với bầu sữa căng tràn, có lẽ là phút giây đẹp nhất. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, khi dõi theo cả chặng đường ca sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương mới cảm nhận hết những hy sinh và sứ mệnh thiêng liêng mà bà mẹ phải đối mặt.
Để bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh an toàn trong mùa dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương đã lập chốt trực 24/24 giờ, sàng lọc, phân loại ngay từ cổng vào, tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch theo quy định (người dân đến viện đều phải sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và khai báo y tế) và thực hiện nghiêm ngặt việc quản lý bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ra vào, mỗi bệnh nhân một người nhà đi kèm chăm nuôi, còn lại cán bộ y tế sẽ hỗ trợ. Thời điểm này, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị đều giảm từ 60-70%, riêng Khoa Sản thì ít thay đổi.
Tại Bệnh viện, biện pháp sinh nở được ưu tiên lựa chọn là sinh tự nhiên, những ca sinh mổ chỉ chiếm 30% - Bác sĩ Trịnh Thăng Nguyên, Trưởng Khoa Sản, cho biết.
Các bác sĩ chuẩn bị dụng cụ trong phẫu thuật mổ bắt thai.
Một ê kíp bác sĩ và phụ mổ gồm 7 người đã khéo léo tiến hành phẫu thuật thành công để đưa một em bé ra khỏi bụng mẹ trong thời gian 40 phút.
Trong suốt quá trình mổ lấy thai, các thông số về sức khỏe sản phụ như nhịp tim, huyết áp... được theo dõi và ghi lại.
Một bé trai kháu khỉnh chào đời.
Kiểm tra nhịp tim, nhịp thở của bé.
Trong khi các nhân viên kiểm tra em bé, thì các bác sĩ của ca mổ vẫn đang miệt mài tiến hành các bước tiếp theo.
Công đoạn vệ sinh và xử lý vết mổ thật cẩn thận để tránh nhiễm trùng sau mổ đẻ.
Khâu từng lớp thật cẩn thận để tránh làm tổn thương bệnh nhân.
Sự tập trung cao độ của kỹ thuật viên.
Những yêu thương và hạnh phúc vỡ òa em bé xuất hiện và cất tiếng khóc chào đời.
Những khoảnh khắc đầu tiên tuyệt vời, hạnh phúc và xúc động giữa mẹ và bé.
Mẹ và bé được kết nối với nhau bằng đeo dây đánh dấu ở tay.
Dù đã thực hiện rất nhiều ca sinh mổ, nhưng tất cả vẫn nguyên cảm giác xúc động và vui mừng với các bác sĩ, khi chào đón thiên thần nhỏ.
Niềm hạnh phúc của người cha khi được ôm con vào lòng.
Khoảnh khắc quá đỗi ngọt ngào của mẹ và bé khi được gặp nhau, dù vậy việc đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh vẫn được nghiêm túc thực hiện.
Chào mừng thiên thần nhỏ đã đến với cuộc đời.
Tô Hà – Hoàng Đông
{name} - {time}
- 2024-04-24 16:05:00
Tạm dừng hoạt động của các phương tiện tại một số tuyến đường phục vụ Lễ khai mạc du lịch biển Nghi Sơn năm 2024
- 2024-04-24 15:38:00
Bùng nổ mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024
- 2020-04-22 08:53:00
[E-Magazine] - Chuyện về những “anh nuôi” trong các khu cách ly tập trung
Chủ động phòng, chống dịch COVID-19
Nhân lên sự nhân văn của chính sách
Xử phạt 556 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
Tổ chức trực trong dịp nghi Lễ 30-4 và 1-5 trên địa bàn tỉnh
209 cán bộ, chiến sỹ Công an TP Thanh Hoá tham gia hiến máu tình nguyện
Thiếu nhi Thanh Hóa với cuộc thi “ Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ
TP Thanh Hóa xử phạt 395 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19
Phụ nữ Hậu Lộc chung tay phòng, chống COVID-19
Triển khai chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19