(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21-10, hàng trăm người đã có mặt tại đền Phủ Na, xã Xuân Du, huyện Như Thanh tất bật gói bánh chưng để gửi vào miền Trung với tinh thần sẻ chia lúc khó khăn, hoạn nạn.

Bà con xứ Thanh gói bánh chưng gửi về tâm lũ

Sáng 21-10, hàng trăm người đã có mặt tại đền Phủ Na, xã Xuân Du, huyện Như Thanh tất bật gói bánh chưng để gửi vào miền Trung với tinh thần sẻ chia lúc khó khăn, hoạn nạn.

Bà con xứ Thanh gói bánh chưng gửi về tâm lũ

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt để chuẩn bị gói bánh.

Bà con xứ Thanh gói bánh chưng gửi về tâm lũ

Người chẻ lạt, thái thịt, người rửa lá dong, người đãi gạo nếp… Sau khi các nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, mọi người lại cùng nhau gói bánh chưng.

Bà con xứ Thanh gói bánh chưng gửi về tâm lũ

Là người phát động hoạt động gói bánh chưng, quyên góp lương thực để ủng hộ đồng bào miền Trung chống lũ, chị Vũ Thị Trang (35 tuổi), thủ nhang đền Phủ Na cho biết: "Hoạt động này xuất phát từ tấm lòng của người dân địa phương… mà không một chút lợi ích cá nhân nào trong này cả”.

Bà con xứ Thanh gói bánh chưng gửi về tâm lũ

“Biết dự định của tôi, có người gửi gạo, gửi thịt, có người gửi tiền để nhờ mua thực phẩm… và rất nhiều người đã tự nguyện đến để gói bánh, luộc bánh”, chị Trang chia sẻ.

Bà con xứ Thanh gói bánh chưng gửi về tâm lũ

Trong đợt này, nhà đền đã mua 1 tấn gạo nếp, 3 tạ đậu xanh, hơn 1 tạ thịt lợn, lá dong, lá chuối… để gói bánh chưng gửi vào giúp đỡ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bà con xứ Thanh gói bánh chưng gửi về tâm lũ

Những người đến đây gói bánh đều là người dân địa phương và các xã lân cận…

Bà con xứ Thanh gói bánh chưng gửi về tâm lũ

Mỗi chiếc bánh như gói trọn cả tình người xứ Thanh về với miền Trung ruột thịt.

Bà con xứ Thanh gói bánh chưng gửi về tâm lũ

Lý giải việc tại sao không chọn tiền hay những thực phẩm ăn liền khác mà lại gửi bánh chưng, chị Trang bộc bạch: "Chúng tôi bỏ công sức làm bánh chưng vì nó có nhiều dinh dưỡng, dễ ăn và no lâu hơn so với mỳ tôm hay các đồ ăn liền, ăn sẵn khác. Mặt khác, trong tình cảnh đang ngập lụt như hiện nay, những thực phẩm chín sẵn như bánh chưng sẽ thực tế và dễ sử dụng”.

Bà con xứ Thanh gói bánh chưng gửi về tâm lũ

Ở một góc sân đền, bếp luộc bánh chưng đã bắt đầu đỏ lửa.

Bà con xứ Thanh gói bánh chưng gửi về tâm lũ

Những nồi bánh chưng được nhen lên bằng ngọn lửa của sự sẻ chia.

Bà con xứ Thanh gói bánh chưng gửi về tâm lũ

Ngoài bánh chưng còn có 1 tấn gạo, 30 thùng bánh quy, 20 thùng nước, 500 gói lương khô…

Bà con xứ Thanh gói bánh chưng gửi về tâm lũ

Theo dự kiến, tối ngày 21-10, có khoảng 8.000 chiếc bánh chưng sẽ được vận chuyển vào miền Trung.

Hoài Thu – Hoàng Đông


Hoài Thu – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Cầm Bá Tứ - 20:07 21/10/20

 Trả lời

Tuyệt vời, mong được nhiều tấm lòng mọi người trên đất nước hình chữ S. Thương lắm miền Trung ơi

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]