(Baothanhhoa.vn) - Nói về điện ảnh Việt Nam trước đây, có lẽ thế hệ 8x trở về trước biết nhiều đến “Cánh đồng hoang”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Con chim vành khuyên”, “Vợ chồng A Phủ”, “Biệt động Sài Gòn”... Tôi từng đọc ở đâu đó một đoạn nhận xét của một nhà làm phim phương Tây dành cho “Cánh đồng hoang”, rằng đó là một “mẫu mực của điện ảnh Việt Nam”. Điều này có cơ sở của nó khi xét ở các phương diện nội dung, tư tưởng, giá trị nghệ thuật, sức sống hay sức ảnh hưởng đến nền điện ảnh cách mạng Việt Nam nói riêng và đời sống văn hóa - tinh thần nói chung, “Cánh đồng hoang” luôn có một vị thế đặc biệt và không thể phủ nhận. Bộ phim này cùng với nhiều tác phẩm xuất sắc, vượt thời gian khác đã góp phần khẳng định vị thế của điện ảnh Việt trong kho tàng văn hóa dân tộc. Đồng thời, là niềm tự hào của những người yêu điện ảnh mỗi khi nhắc nhớ về Ngày Điện ảnh Việt Nam 15-3.
Năm 2025, tổng doanh thu phòng vé Việt đạt hơn 6,14 nghìn tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Trong đó doanh thu phim Việt Nam đạt hơn 3,77 nghìn tỷ đồng, tương đương 61,4%. Loạt phim “top 10” thu tổng cộng 2,43 nghìn tỷ, chiếm hơn nửa thị phần phim Việt.
Theo số liệu ước tính của giới quan sát vừa công bố, siêu phẩm "Avatar: Fire and Ash" (tạm dịch: Avatar: Lửa và Tro tàn) đã bảo vệ thành công “ngôi vương” các phòng vé Bắc Mỹ.
Khi cơn sốt “Mưa đỏ” chưa hoàn toàn hạ nhiệt, Hứa Vĩ Văn đã lại có tác phẩm mới gửi đến khán giả, đó là phim truyền hình “Tận hiến” do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất. Ở loạt phim này, anh hóa thân thành một chiến sỹ tình báo, dựa theo chuyên án có thật trong lịch sử tình...
“Avatar: Lửa và tro tàn” (Avatar: Fire and Ash) ra mắt dịp cuối tuần qua trên toàn cầu. Tại Việt Nam, phim vượt 100 tỷ đồng trong tuần công chiếu, được các nhà rạp duy trì tổng cộng hơn 4.000 suất chiếu mỗi ngày.
Sân khấu điện ảnh toàn cầu đang ngập tràn không khí lễ hội, và tâm điểm của sự hân hoan không gì khác chính là bộ phim hoạt hình hài hước "Zootopia 2" của The Walt Disney Co.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu