(Baothanhhoa.vn) - Nếu như suối cá Cẩm Lương đã nổi tiếng trong và ngoài nước, thì cách đó chưa đầy 10 km, tại thôn Ngọc Dùng thuộc xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy còn một suối “cá thần” mà nhiều người còn xa lạ. Đó là suối cá Mó Đóng. Tuy quy mô dòng suối và số lượng cá không lớn, song được gắn với một truyền thuyết đậm màu linh thiêng, huyền bí.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Còn một suối “cá thần” ở miền Tây xứ Thanh

Còn một suối “cá thần” ở miền Tây xứ Thanh

Nếu như suối cá Cẩm Lương đã nổi tiếng trong và ngoài nước, thì cách đó chưa đầy 10 km, tại thôn Ngọc Dùng thuộc xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy còn một suối “cá thần” mà nhiều người còn xa lạ. Đó là suối cá Mó Đóng. Tuy quy mô dòng suối và số lượng cá không lớn, song được gắn với một truyền thuyết đậm màu linh thiêng, huyền bí.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]