Nỗi đau khôn nguôi của người ở lại
Bà Nguyễn Thị Tròn, quê ở xã Hoằng Tiến, là vợ của liệt sĩ Trương Đình Khang. Ở tuổi 83, nhiều ký ức đã phai mờ trong tâm trí, nhưng những kỷ niệm về chồng thì bà vẫn luôn nâng niu, gìn giữ nguyên vẹn. 60 năm đằng đẵng, hài cốt của liệt sĩ Trương Đình Khang vẫn chưa được tìm thấy. Cũng ngần ấy thời gian, bà Nguyễn Thị Tròn một mình ở vậy thờ chồng. Ước mơ cuối đời của bà, là thông qua giám định ADN, sẽ tìm được ông, đưa ông trở lại quê nhà.
Trẻ em dưới 6 tuổi được khám miễn phí ít nhất mỗi năm một lần
22/07/2026
Vẫn còn 13 triệu thuê bao chưa hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin
22/07/2026
Hồi sinh ký ức từ những di ảnh thời gian làm phai màu
21/07/2026
Tăng kiểm soát an toàn đường thủy, không để rủi ro từ khi chưa rời bến
21/07/2026
Cải cách hành chính góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
21/07/2026
Tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến cố định
21/07/2026
Ô nhiễm môi trường từ bãi rác lộ thiên ở xã Minh Sơn
20/07/2026
Thanh Hóa đẩy mạnh quảng bá OCOP trên nền tảng số
20/07/2026