Nợ quê- Khúc hát về nghĩa tình quê mẹ
Trong cuộc đời mỗi người có biết bao những hành trình xuôi ngược. Có chuyến đi chỉ độ dăm bữa nửa tháng, có chuyến vài ba năm bôn ba rồi lại quay về nơi “chôn nhau cắt rốn”, và cũng có những chuyến đi vài chục năm dài đằng đẵng. Với Lê Xuân Thơm, người con của vùng đất Đông Sơn, hành trình xa quê cũng bắt đầu từ những năm tháng tuổi trẻ. Lúc ra đi đang tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, tóc còn xanh và trái tim căng đầy nhựa sống.
Chiến dịch “Review 0 đồng” lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch xứ Thanh
08/08/2026
Gieo nhạc giữa đại ngàn
05/08/2026
Hơi thở mới trên sân khấu truyền thống
05/08/2026
Nghị định về hạ tầng văn hóa số: Đặt nền móng phát triển toàn diện
05/08/2026
Bản tin Du lịch ngày 4/8/2026
04/08/2026
Khơi dậy niềm tự hào qua các tác phẩm điện ảnh cách mạng
24/07/2026
Vở kịch hát “Khoảng trời con gái” chạm đến trái tim khán giả xứ Thanh
24/07/2026
Tạo không gian phát triển năng khiếu nghệ thuật cho trẻ
20/07/2026