Khi đồi chè xanh trở thành điểm du lịch
Về xứ Thanh
18:30 28/07/2026
Khi những lớp sương mỏng còn bảng lảng trên sườn đồi, những luống chè đã hiện lên xanh mướt, uốn mình theo địa hình miền sơn cước. Dưới ánh nắng ban mai, những búp chè non căng tràn sức sống. Cũng từ rất sớm, người dân đã bắt đầu một ngày lao động quen thuộc: hái chè, vận chuyển chè tươi về nơi chế biến.
Trạm Âm nhạc số 3 – Mơ về nơi xa lắm
20/10/2026
Đám cưới của người Thái ở Quan Sơn: Chú rể phải chịu bôi nhọ nồi mới được cưới vợ
20/10/2026
Hơn 1.500 VĐV đến từ 51 quốc gia tham dự Vietnam Jungle Marathon lần thứ 9 năm 2026 tại Pù Luông
20/10/2026
Lời cảm ơn đặc biệt của HLV Mai Xuân Hợp dành cho Doãn Ngọc Tân
18/10/2026
Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn: Sức hút từ sản phẩm vùng miền
18/10/2026
Thanh Hóa 360 - Góc nhìn mới, câu chuyện mới!
18/10/2026
Thanh Hoá triển khai kích cầu mùa du lịch thấp điểm
18/10/2026
Du lịch thu - đông: Đón đầu nhu cầu trải nghiệm
17/10/2026