Hơn 50 năm nhớ con bằng kí ức
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Xuân Hợp, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa, mẹ Lê Thị Nhâm năm nay đã 99 tuổi. Mái tóc đã bạc trắng, đôi mắt mờ theo năm tháng, nhưng ký ức về người con trai - liệt sĩ Trần Văn Khoan - vẫn còn nguyên vẹn sau hơn nửa thế kỷ. Ngày con hy sinh, gia đình chỉ nhận được tờ giấy báo tử. Không một tấm ảnh để thờ. Gương mặt của con chỉ còn nằm trong ký ức của mẹ và những người thân. Đến khi bức chân dung liệt sĩ Trần Văn Khoan được phục dựng trao tận tay, mẹ Nhâm lặng người rất lâu...
Niềm xúc động của người vợ liệt sĩ trong tháng 7 tri ân
26/07/2026
Phường Đào Duy Từ nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp
25/07/2026
Từ hồ sơ giấy đến INS - Hiệu quả chuyển đổi số trong xử lý vi phạm
25/07/2026
Những di ảnh được phục dựng từ kí ức
25/07/2026
Nắp cống hư hỏng tại mặt bằng tái định cư Núi Long: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
25/07/2026
Trái ngọt trên vùng biên
25/07/2026
Loại trừ viêm gan virus, hướng tới giảm gánh nặng ung thư gan
25/07/2026
Gà Mông đen - đặc sản thành sinh kế
25/07/2026