>> Tưng bừng lễ hội đầu xuân

Trong không khí vui tươi, phấn khởi đầu xuân mới cũng là thời điểm nhiều địa phương trong tỉnh nói chung, khu vực miền núi nói riêng tưng bừng tổ chức lễ hội đầu xuân. Tất cả tạo nên một nét đẹp văn hóa vô giá về tinh thần, mang theo ước vọng năm mới bình an, hạnh phúc.

>> Biến thể của lòng thành

Năm nào bạn cũng than vãn tết tiêu hết bao nhiêu là tiền, ra giêng còn lễ đầu năm nữa, làm gì cho lại. Nhưng rồi bạn lại tự chữa cho mình bằng câu nói đã đến mức thành quen: “Ôi dào, lòng thành ấy mà. Cũng chả thể tiếc được”.

>> Cô hiệu trưởng hết lòng vì sự nghiệp giáo dục vùng cao

Hơn 35 năm gắn bó với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Mậu, 53 tuổi, dân tộc Mường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Lâm 2 (Thạch Thành) luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê với nghề.

>> Hậu phương vững chắc của người lính đảo

Đối với những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương, hậu phương vững chắc nhất chính là mái ấm gia đình. Nơi có người vợ đảm đang, tần tảo, chu toàn mọi việc từ chăm sóc cha mẹ đến nuôi dạy con cái nên người. Đó là nguồn động lực lớn tiếp thêm sức mạnh để các anh yên tâm bám biển, kiên cường bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Mời các bạn đón đọc báo Thanh Hóa số ra ngày 23/2/2025 tại: