>> “Chứng nhân” lịch sử cho một thời “không thể nào quên”

Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại đê sông Mã ngày 14/6/1972 tọa lạc tại phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) từ lâu đã trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, là “chứng nhân” lịch sử cho một thời “không thể nào quên”.

>> Quảng bá các điểm du lịch tiềm năng

Không chỉ dừng lại ở một vài điểm đến tiềm năng, được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, du lịch xứ Thanh còn rất nhiều điểm đến đang chờ được khai thác trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn, nếu được đầu tư xứng tầm. Trong đó, việc tăng cường quảng bá các điểm đến tiềm năng sẽ góp phần thu hút du khách, nhà đầu tư, đưa du lịch Thanh Hóa phát triển xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh sẵn có.

>> Ước mơ của những đứa trẻ trong “gia đình ma túy”

30/117 hộ có người liên quan đến ma túy, 7 người đang thụ án liên quan đến ma túy, 7 người mãn hạn tù, 8 người nghiện tại bản Ón, xã Tam Chung (Mường Lát) là con số không khỏi xót xa. Hệ lụy của nó như những bóng ma, lơ lửng trên đầu những đứa trẻ vô tội.

>> Bản nhỏ bình yên bên dòng sông Chu

Nằm bên bờ sông Chu, bản Mạ (thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân) vẫn giữ được nếp sống bao đời. Tận dụng vẻ đẹp vốn có mà thiên nhiên ban tặng, bản Mạ chuyển mình trở thành bản du lịch cộng đồng, thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Mời các bạn đón đọc báo Thanh Hóa số ra ngày 29/3/2025 tại: