Tiếp nối bài thơ “Hồi sinh đang tới” được bạn đọc đón nhận, nhà báo - nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân, ĐBQH Khóa X, XI sáng tác bài thơ “Sang mùa” với niềm tin “Đất nước sẽ chuyển mình, hứa hẹn những mùa vui”.
Sáng nay, lá vàng và cả những lá cuộng xanh Lả tả rơi khắp công viên, đường phố Tán cây rì rầm trong nắng Bao mầm xanh bật dậy lớp lá non! Cánh cửa trường lại rộng mở đón học sinh Tiếng hát quốc ca như vỡ tung lồng ngực Xa cách mấy tuần nhớ thương dồn nén Thầy trò ôm nhau, khóe mắt rưng rưng… Hương cà phê thơm tỏa mọi nẻo đường Xe tấp nập dọc ngang ngách, phố Chợ đông vui đủ mặt hàng bày bán Gương mặt em, hồng rực giữa quầy hoa Cần cẩu công trường hối hả ca ba Hàng xuất khẩu dồn ra bến cảng Doanh nghiệp cùng bộ, ngành chia sẻ Chính phủ lo toan vực sản xuất, kinh doanh… Vẫn biết cuộc “trường chinh” còn lắm gian nan Khi đại dịch khoét sâu bao hố thẳm Nhưng từ chính niềm tin thắng dịch Đang trở thành “bệ phóng” của tương lai Đất nước sẽ chuyển mình, hứa hẹn những mùa vui! |
Hà Nội, 21/4/2020
Nguyễn Hồng Vinh