Nói đến cái đẹp chắc không ai có thể phủ nhận phụ nữ chính là một hình ảnh đẹp nhất mà mọi người luôn nghĩ đến đầu tiên. Người phụ nữ với tâm hồn đôn hậu, với thiên chức làm mẹ, làm vợ là ngọn lửa tình thương sưới ấm gia đình, sưởi ấm tâm hồn mỗi người chúng ta. Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh ghi lại cảm xúc nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Các chiến sĩ trên đảo Sơn Ca và đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Internet
Rồi Thu cũng đã về
Vượt bão giông nắng lửa
Dành lại trời xanh thẳm
Nắng hanh vàng tán cây
Dồn dập việc đêm ngày
Má bớt hồng như trước
Chưa một đêm giấc nồng
Thư cũng chưa kịp viết!...
Đêm nối dài trằn trọc
Xót anh tận nơi xa
Sương bủa vây cột mốc
Vì nghĩa nước tình nhà...
Biển rình rập phong ba
Đất đồng chìm trong nước
Mẹ ra ngẩn vào ngơ
Thở dài thương hai đứa...
Mẹ rỉ tai: con hứa
Sang năm có cháu bồng
Vui tuổi già xế bóng
Đặt tên cháu - Hải Đông!...
Thu 2019
Nguyễn Hồng Vinh/nguoilambao.vn