Người thầy kiêm “bảo mẫu” trên sân bóng
Với nhiều người, huấn luyện viên bóng đá chỉ là người đứng trên sân hướng dẫn kỹ chiến thuật. Nhưng với tôi - HLV trưởng đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa - công việc còn nhiều hơn thế. Tôi là người thầy, đôi khi còn như người cha và cả "bảo mẫu" của những cậu bé mới 8-9 tuổi lần đầu xa gia đình theo đuổi giấc mơ sân cỏ.
Với nhiều người, huấn luyện viên bóng đá chỉ là người đứng trên sân hướng dẫn kỹ chiến thuật. Nhưng với tôi - HLV trưởng đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa - công việc còn nhiều hơn thế. Tôi là người thầy, đôi khi còn như người cha và cả "bảo mẫu" của những cậu bé mới 8-9 tuổi lần đầu xa gia đình theo đuổi giấc mơ sân cỏ.
Tôi là Hà Hoàng Đảm, HLV trưởng đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa. Mỗi ngày của tôi đều bắt đầu trên sân tập cùng những cầu thủ nhỏ tuổi nhất của Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng.
Tôi là Hà Hoàng Đảm, HLV trưởng đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa. Mỗi ngày của tôi đều bắt đầu trên sân tập cùng những cầu thủ nhỏ tuổi nhất của Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng.
Có em mới lần đầu xa bố mẹ, có em còn chưa quen cuộc sống tập thể. Vì vậy, trước khi dạy các con đá bóng, tôi luôn cố gắng giúp các con cảm thấy sân bóng cũng giống như ngôi nhà thứ hai của mình.
Có em mới lần đầu xa bố mẹ, có em còn chưa quen cuộc sống tập thể. Vì vậy, trước khi dạy các con đá bóng, tôi luôn cố gắng giúp các con cảm thấy sân bóng cũng giống như ngôi nhà thứ hai của mình.
Công việc chính của tôi là xây dựng giáo án, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, chỉnh sửa từng động tác và truyền cho các con niềm yêu thích với bóng đá. Từng bài khởi động, từng pha chuyền bóng hay những trò chơi vận động đều được sắp xếp theo mục tiêu phát triển lâu dài.
Công việc chính của tôi là xây dựng giáo án, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, chỉnh sửa từng động tác và truyền cho các con niềm yêu thích với bóng đá. Từng bài khởi động, từng pha chuyền bóng hay những trò chơi vận động đều được sắp xếp theo mục tiêu phát triển lâu dài.
Hiện toàn đội đang hướng tới Giải Bóng đá U9 toàn quốc, nơi các con sẽ có cơ hội cọ xát với những đội bóng mạnh trên cả nước.
Hiện toàn đội đang hướng tới Giải Bóng đá U9 toàn quốc, nơi các con sẽ có cơ hội cọ xát với những đội bóng mạnh trên cả nước.
Một buổi tập chất lượng không chỉ diễn ra trong khoảng 90 phút trên sân. Trước đó, tôi cùng các cộng sự dành nhiều thời gian để xây dựng giáo án, phân chia khối lượng vận động phù hợp với từng nhóm cầu thủ, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và thống nhất phương pháp huấn luyện. Với lứa tuổi U9, bài tập không chỉ cần sự hiệu quả mà còn phải tạo được sự hứng thú để các con luôn háo hức mỗi khi ra sân.
Một buổi tập chất lượng không chỉ diễn ra trong khoảng 90 phút trên sân. Trước đó, tôi cùng các cộng sự dành nhiều thời gian để xây dựng giáo án, phân chia khối lượng vận động phù hợp với từng nhóm cầu thủ, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và thống nhất phương pháp huấn luyện. Với lứa tuổi U9, bài tập không chỉ cần sự hiệu quả mà còn phải tạo được sự hứng thú để các con luôn háo hức mỗi khi ra sân.
Huấn luyện những cầu thủ nhỏ tuổi nhất luôn có những đặc thù rất riêng. Có em nhớ nhà, có em khóc sau buổi tập, có em chưa biết buộc dây giày hoặc chưa biết tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân. Ngoài vai trò huấn luyện viên, tôi còn phải quan sát từng thay đổi nhỏ trong tâm lý của các con để kịp thời động viên, chia sẻ. Chỉ khi các con thật sự vui vẻ và thoải mái thì việc tập luyện mới đạt hiệu quả.
Huấn luyện những cầu thủ nhỏ tuổi nhất luôn có những đặc thù rất riêng. Có em nhớ nhà, có em khóc sau buổi tập, có em chưa biết buộc dây giày hoặc chưa biết tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân. Ngoài vai trò huấn luyện viên, tôi còn phải quan sát từng thay đổi nhỏ trong tâm lý của các con để kịp thời động viên, chia sẻ. Chỉ khi các con thật sự vui vẻ và thoải mái thì việc tập luyện mới đạt hiệu quả.
Với tôi, bóng đá không chỉ là thắng hay thua. Điều quan trọng hơn là giúp các con biết lễ phép, tự lập, biết chia sẻ với đồng đội và có ý thức kỷ luật. Những bài học ấy sẽ theo các con suốt cuộc đời, dù sau này có trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hay không.
Với tôi, bóng đá không chỉ là thắng hay thua. Điều quan trọng hơn là giúp các con biết lễ phép, tự lập, biết chia sẻ với đồng đội và có ý thức kỷ luật. Những bài học ấy sẽ theo các con suốt cuộc đời, dù sau này có trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hay không.
Tôi luôn tin rằng sự gắn kết ngoài sân cỏ sẽ tạo nên sự kết nối trong thi đấu. Khi các con tin tưởng thầy và yêu quý đồng đội, mọi chỉ đạo trên sân sẽ được tiếp nhận dễ dàng hơn. Vì vậy, ngoài giờ tập, chúng tôi thường trò chuyện, cùng ăn cơm, cùng chia sẻ những câu chuyện rất giản dị để khoảng cách giữa thầy và trò ngày càng gần hơn.
Tôi luôn tin rằng sự gắn kết ngoài sân cỏ sẽ tạo nên sự kết nối trong thi đấu. Khi các con tin tưởng thầy và yêu quý đồng đội, mọi chỉ đạo trên sân sẽ được tiếp nhận dễ dàng hơn. Vì vậy, ngoài giờ tập, chúng tôi thường trò chuyện, cùng ăn cơm, cùng chia sẻ những câu chuyện rất giản dị để khoảng cách giữa thầy và trò ngày càng gần hơn.
Tôi không thể làm tốt công việc này nếu thiếu sự đồng hành của các cộng sự. Mỗi người đảm nhận một phần việc khác nhau, từ chuyên môn, thể lực đến chăm sóc đời sống của các cầu thủ. Chúng tôi luôn thống nhất quan điểm: trước hết hãy giúp các con trưởng thành, sau đó mới hướng đến thành tích.
Tôi không thể làm tốt công việc này nếu thiếu sự đồng hành của các cộng sự. Mỗi người đảm nhận một phần việc khác nhau, từ chuyên môn, thể lực đến chăm sóc đời sống của các cầu thủ. Chúng tôi luôn thống nhất quan điểm: trước hết hãy giúp các con trưởng thành, sau đó mới hướng đến thành tích.
Hai lần vào chung kết và chức vô địch U9 toàn quốc mùa giải trước là niềm tự hào của xứ Thanh, nhưng cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng. Mục tiêu năm nay là bảo vệ ngôi vương, nhưng trước mỗi trận đấu tôi luôn nhắc các con rằng, điều quan trọng nhất không phải là chiếc cúp. Tôi muốn U9 Việt Hùng Thanh Hóa bước vào sân với hình ảnh của một đội bóng chơi đẹp, tôn trọng đối thủ, biết phối hợp, biết sáng tạo và luôn chiến đấu hết mình.
Hai lần vào chung kết và chức vô địch U9 toàn quốc mùa giải trước là niềm tự hào của xứ Thanh, nhưng cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng. Mục tiêu năm nay là bảo vệ ngôi vương, nhưng trước mỗi trận đấu tôi luôn nhắc các con rằng, điều quan trọng nhất không phải là chiếc cúp. Tôi muốn U9 Việt Hùng Thanh Hóa bước vào sân với hình ảnh của một đội bóng chơi đẹp, tôn trọng đối thủ, biết phối hợp, biết sáng tạo và luôn chiến đấu hết mình.
Nếu sau giải đấu, mọi người nhớ đến U9 Việt Hùng Thanh Hóa không chỉ bởi thành tích mà còn bởi lối chơi đẹp, tinh thần cống hiến của các con, thì với tôi đó đã là một thành công trọn vẹn. Hạnh phúc lớn nhất của một người làm bóng đá trẻ là nhìn thấy những cậu bé ngày nào còn rụt rè, hay khóc vì nhớ nhà nay đã tự tin bước ra sân, dám cầm bóng, dám chơi và dám theo đuổi ước mơ của mình.
Nếu sau giải đấu, mọi người nhớ đến U9 Việt Hùng Thanh Hóa không chỉ bởi thành tích mà còn bởi lối chơi đẹp, tinh thần cống hiến của các con, thì với tôi đó đã là một thành công trọn vẹn. Hạnh phúc lớn nhất của một người làm bóng đá trẻ là nhìn thấy những cậu bé ngày nào còn rụt rè, hay khóc vì nhớ nhà nay đã tự tin bước ra sân, dám cầm bóng, dám chơi và dám theo đuổi ước mơ của mình.