>> “Ý Đảng - lòng dân”: Cội nguồn sức mạnh!

Khi nói về sức mạnh của Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân... Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của Nhân dân”. Do đó, chỉ có thể “xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”, với chìa khóa thành công là bởi chữ “đồng”.

>> Nơi chân trời sóng vỗ

Lớn lên dưới chân sóng, đảo Nẹ là một phần ký ức tuổi thơ tôi. Trong câu chuyện của bà, của mẹ, đảo Nẹ được nhắc đến bằng sự thân thương và bình dị nhất: “Thuyền vào Nẹ rồi, yên tâm nhé”, “Hửng nắng, ông ra Nẹ kiếm con cá về nấu chua...”. Đảo Nẹ trong tôi là tình yêu và thật khó có thể định nghĩa tình yêu ấy.

>> Thêm động lực cho “cô đỡ” thôn, bản vùng biên

Tin vui đến với đội ngũ “cô đỡ” thôn, bản khi Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024 bổ sung đối tượng “cô đỡ” thôn, bản, nhân viên y tế thôn, bản được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Điều này giúp đội ngũ cán bộ y tế và “cô đỡ” thôn, bản có thêm động lực để gắn bó với nghề.

>> Nữ giáo viên vùng biên lo bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh

Cô giáo Hàn Thị Giang, quê ở xã Thiệu Giang (Thiệu Hóa), là một người tận tâm với sự nghiệp giáo dục của huyện vùng biên Mường Lát. Hơn 20 năm rời quê hương, gắn bó với sự nghiệp giáo dục nơi đây, cô không ngừng nỗ lực đổi mới trong giảng dạy và quản lý, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ giáo viên trẻ khác.

Mời các bạn đón đọc báo Thanh Hóa số ra ngày 20/2/2025 tại: