(Baothanhhoa.vn) - Đó là thông điệp mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà muốn gửi tới thế hệ trẻ trong lần đầu tiên trở về quê hương sau khi đăng quang.

“Hãy tự tin vào cuộc sống, tự tin vào hành động của mình”

Đó là thông điệp mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà muốn gửi tới thế hệ trẻ trong lần đầu tiên trở về quê hương sau khi đăng quang.

“Hãy tự tin vào cuộc sống, tự tin vào hành động của mình”

Dù chậm nhiều giờ so với thời gian dự kiến, nhưng rất nhiều người dân xã Cầu Lộc và lân cận đã quên cả buổi trưa, có mặt tại UBND xã Cầu Lộc để chờ đón người đẹp.

Ngày 1-12-2020, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có mặt tại sân bay Sao Vàng, nhưng những ngày trước đó, người dân xã Cầu Lộc không ai bảo ai, mọi người đều cùng nhau dọn dẹp đường xá, treo băng rôn, căng phông bạt, kê bàn ghế… để chào đón Hoa hậu. Trên vùng quê Cầu Lộc, từng con ngõ nhỏ tấp nập người đi lại, không khí vui mừng, phấn khởi hiện rõ trên từng nét mặt của người dân nơi đây.

Ngay tại Cảng Hàng không Thọ Xuân, tân Hoa hậu đã được gia đình, chính quyền địa phương và người hâm mộ… chờ đón. Sau khi rời sân bay, gần 15h chiều cùng ngày, Hoa hậu cùng đại diện Ban Tổ chức cuộc thi đã về tới UBND xã Cầu Lộc trong sự chào đón của hàng nghìn người dân địa phương.

“Hãy tự tin vào cuộc sống, tự tin vào hành động của mình”

Nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền phong, Phó Trưởng ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết: Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã có lịch sử 32 năm. Năm 2020, gần 1.000 thí sinh ở khắp các vùng miền cả nước đăng ký dự thi, có 35 thí sinh lọt vào vòng chung kết. Trải qua gần 2 tháng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà đã xuất sắc, nỗ lực từng ngày, từng phần thi, để hôm nay đem vinh quang về báo cáo với quê hương.

“Hãy tự tin vào cuộc sống, tự tin vào hành động của mình”

Cũng theo Nhà báo Vũ Tiến, đây là cuộc thi của những nữ thanh niên tài sắc vẹn toàn ở khắp mọi miền đất nước. Trong suốt Cuộc thi, Ban Tổ chức luôn theo sát các hoạt động của thí sinh. Ban đầu, Đỗ Thị Hà còn nhiều bỡ ngỡ, Ban Tổ chức đã góp ý, nhắc nhở và Đỗ Thị Hà đã nỗ lực, trưởng thành và giành được vương miện.

“Hãy tự tin vào cuộc sống, tự tin vào hành động của mình”

“Chứng kiến Nhân dân đón tiếp Đỗ Thị Hà rất đông như thế này, Ban Tổ chức thấy yên tâm vì đã trao vương miện cho người xứng đáng. Ban Tổ chức mong những ngày tháng tới Hà tiếp tục tham gia các hoạt động phát triển của quê hương, lan toả tấm lòng nhân ái mà Hà và các thi sinh khác đã thể hiện trong cuộc thi”, Nhà báo Vũ Tiến nói.

“Hãy tự tin vào cuộc sống, tự tin vào hành động của mình”

Trong buổi gặp gỡ với Hoa hậu Đỗ Thị Hà, em Nguyễn Thu Thảo (lớp 8C, Trường THCS Cầu Lộc), cho biết: Chúng em ngưỡng mộ, hãnh diện, tự hào về chị. Khi còn học ở các trường phổ thông chị luôn là hình mẫu được thầy cô đề cập. Tham gia ở lĩnh vực nào chị cũng luôn cố gắng hết sức. Thành tích học tập và hoạt động đoàn, đội của chị thật đáng nể.

Nếu chị không là Hoa hậu của hôm nay thì cũng sẽ mãi là hình mẫu trong tim chúng em. Được gặp trực tiếp, chúng em như được truyền lửa và tự hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân để trở thành người tốt, đạt được kết qủa tốt trong học tập, lao động.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Hoàng Văn Hà, Bí thư Đảng uỷ xã Cầu Lộc cho biết: Những ngày qua chính quyền địa phương và Nhân dân trong xã đã có nhiều việc làm ý nghĩa để đồng hành cùng em Đỗ Thị Hà. Mong rằng sẽ có thêm nhiều chính sách để con em chúng ta tiếp tục phát huy trí tuệ, đạt nhiều thành tích góp phần vào việc xây dựng quê hương, đất nước.

“Hãy tự tin vào cuộc sống, tự tin vào hành động của mình”

Xúc động trước sự chào đón, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gửi lời cảm ơn chân thành tới bố, mẹ, thầy cô, người thân, Nhân dân và lãnh đạo chính quyền địa phương. Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà bộc bạch: Việc đầu tiên sau khi về nhà, Hà sẽ ôm thật chặt bố mẹ mình. Thứ hai, Hà muốn nói là sẽ làm nhiều điều tốt đẹp cho quê hương của mình. Mong mọi người ủng hộ hành trình sắp tới của Hà.

“Hãy tự tin vào cuộc sống, tự tin vào hành động của mình”

Qua đây, Hà cũng muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, khi Hà tham gia cuộc thi, Hà là một cô gái rất bình thường, nhưng trong suốt cuộc thi, Hà đã nỗ lực hết mình và đã đạt được kết quả đáng mừng. Vì vậy, Hà muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ rằng: Hãy tự tin vào cuộc sống, tự tin vào hành động của mình. Chúng ta có thể không chọn được xuất phát điểm, nhưng chúng ta chọn được con đường đi của mình. Cuối mỗi con đường luôn có ánh sáng đón chờ chúng ta.

“Hãy tự tin vào cuộc sống, tự tin vào hành động của mình”

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất chiêm trũng, hiểu được những khó khăn, vất vả, Đỗ Thị Hà cùng các bạn đã cố gắng, nỗ lực vượt qua tất cả để học tập thật tốt. “Đây là động lực cho tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Với vai trò của Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng. Tôi hứa sẽ nỗ lực, hoàn thiện bản thân mình, không ngừng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ", Đỗ Thị Hà cho biết thêm.

“Hãy tự tin vào cuộc sống, tự tin vào hành động của mình”

Sau khi gặp mặt, cảm ơn Nhân dân, chính quyền địa phương, người đẹp cùng Ban Tổ chức và chính quyền địa phương đã tặng quà cho một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hoài Thu - Hoàng Đông

Tin liên quan:

Hoài Thu - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]