Tin liên quan
Đọc nhiều
Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn công diễn vở kịch sân khấu thiếu nhi “Tấm Cám”
Vở kịch sân khấu thiếu nhi “Tấm Cám” do Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn dàn dựng năm 2018 và bắt đầu công diễn từ tháng 1-2019 thu hút đông đảo các em học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn TP Thanh Hóa đến xem.
Một cảnh trong vở kịch “Tấm Cám”.
Vở diễn được dàn dựng dựa theo truyện cổ tích “Tấm Cám”, tuy nhiên có “gạn đục khơi trong”, chọn lọc những cốt truyện chính để thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa: Ca - vũ - kịch, với sự tham gia của hơn 40 diễn viên, nhạc công của nhà hát. Trong thời lượng khoảng 50 phút, vở diễn nhằm mang đến cho các em lứa tuổi thiếu nhi, nhi đồng một thông điệp: Hãy sống nhân ái, yêu thương, giúp đỡ mọi người, sống trung thực, có lòng vị tha; đồng thời phê phán thói hư tật xấu, ganh ghét đố kỵ, tranh công... Đặc biệt, năm nay Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn đã có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng về công tác tổ chức cũng như chất lượng vở diễn, như: Tổ chức thành công nhiều buổi diễn để các em có thể xem thoải mái hơn; có xe đón trả các em đảm bảo an toàn, thuận tiện; trong quá trình biểu diễn còn có sự tương tác giữa diễn viên với khán giả nhỏ tuổi, đố vui tặng quà... để tạo cho các em niềm hứng khởi với những điều lý thú, bổ ích.
Tin và ảnh: Ngọc Anh
{name} - {time}
- 2024-04-25 15:55:00
Sầm Sơn - Tọa độ du lịch hấp dẫn bậc nhất miền Bắc
- 2024-04-25 14:01:00
Xây dựng môi trường du lịch sáng - xanh - sạch – đẹp
- 2019-03-02 17:14:00
Xứ Thanh trong trường ca Hát nơi cửa sóng của Nguyễn Minh Khiêm
“Nơi ấy là chiến trường” - những áng văn Phạm Quang Nghị viết trong lửa đạn
Trống hội chưa dóng, đã lo thu tiền
Khai màn lễ hội hoành tráng nhất thế giới Carnival Rio de Janeiro
“Kẻ du ca” đã khuất bóng nhưng dấu ấn để lại chẳng mờ phai
Công nhận điểm du lịch đền Cô Tiên, phường Trường Sơn
Từng bừng đêm khai mạc “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” lần thứ III - năm 2019
Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn được tôn vinh trên Google Doodles
Phát hành bộ tem chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Người thổi hồn vào những phiến đá đen