(Baothanhhoa.vn) - Tối 29-7, tại Nhà hát Lam Sơn (TP Thanh Hóa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công ty CP Tập đoàn Mặt trời (Sun Group – đơn vị tài trợ) và Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi”.

Biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi”

Tối 29-7, tại Nhà hát Lam Sơn (TP Thanh Hóa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công ty CP Tập đoàn Mặt trời (Sun Group – đơn vị tài trợ) và Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi”.

Biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi”

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ

Tới dự có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Tập đoàn Sun Group; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cùng đông đảo khán giả Thanh Hóa.

Biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi”

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ phát biểu khai mạc

Chương trình biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi” là hoạt động nhằm phát động chương trình kích cầu du lịch tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đưa nghệ thuật sân khấu tới đông đảo công chúng, khán giả xứ Thanh.

Biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi”

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tập đoàn Sun Group và đông đảo khán giả tới xem

Kịch bản “Ông không phải là bố tôi” được viết năm 1988, là một trong những tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ. Với cốt truyện kể về một người đã chối bỏ vợ con, sau bao năm xa cách với nhiều biến cố, ông mới quay về tìm lại gia đình. Gia đình ấy một lần nữa đảo lộn trước giông bão của những toan tính, lòng tham.

Biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi”

Vở diễn là tác phẩm kinh điển của nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ

Biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi”

Tình cảm cha con, mối liên kết ruột thịt mới chớm được vun đắp nay lại đứng trước những tan vỡ, đứt gãy. Sự thấu hiểu, sẻ chia, tình người mà Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm lại từ hơn 30 năm trước vẫn hiện hữu như một chân lý sống, làm rung động bao thế hệ khán giả.

Biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi”

Khán giả đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc qua từng phần của vở diễn

Biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi”

Nhằm mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức một tác phẩm có giá trị của Lưu Quang Vũ theo cách sinh động, mới mẻ và hấp dẫn nhất, vở kịch đã được Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng với đạo diễn NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, cùng hai ê-kíp biểu diễn khác nhau với những gương mặt nghệ sỹ được đông đảo khán giả yêu mến của Nhà hát Tuổi trẻ như NSƯT Đức Khuê, Thanh Sơn, Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Quỳnh Dương, Quang Ánh, Thanh Bình, Quang Trọng, Lệ Quyên, NSƯT Hoa Thúy, Thanh Dương, Thanh Tú, Chí Huy, Đức Anh, Minh Cúc…

Biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi”

Vở kịch đã được biểu diễn theo cách sinh động, mới mẻ và hấp dẫn

Biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi”

Vở kịch khép lại với cái kết có hậu và những cảm xúc sâu sắc, ý nghĩa

Đông đảo công chúng, khán giả, những người yêu nghệ thuật kịch nói xứ Thanh đã có cơ hội thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật có giá trị của Lưu Quang Vũ. Vở kịch đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả xứ Thanh.

Biểu diễn vở kịch “Ông không phải là bố tôi”

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng các nghệ sỹ, diễn viên đã đem lại thành công cho vở diễn

Được biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp để đưa nhiều vở diễn có giá trị nghệ thuật cao tới với công chúng, khán giả Thanh Hóa trong thời gian tới.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]