(Baothanhhoa.vn) - Tuy không phải đi thi xa nhà như nhiều bạn, nhưng đây là lần thi “lớn” nhất từ trước đến nay của em nên tâm lý cũng rất lo lắng, bồn chồn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dấu ấn khó quên

Tuy không phải đi thi xa nhà như nhiều bạn, nhưng đây là lần thi “lớn” nhất từ trước đến nay của em nên tâm lý cũng rất lo lắng, bồn chồn.

Chính nhờ sự tận tâm và nhiệt tình hướng dẫn, ân cần hỏi han, động viên, chúc may mắn... của các anh chị tình nguyện viên, em đã thấy tự tin hơn. Chắc chắn, nếu thi đỗ đại học, em cũng sẽ tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi và khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện để cùng các thế hệ anh, chị đi trước lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.


Vũ Mai Phương (Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Tô Hiến Thành, TP Thanh Hóa)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]