(Baothanhhoa.vn) - Về Phú Sơn (TP Thanh Hóa), nhiều người hay nhắc tới cụ ông Nguyễn Quang Thược, 89 tuổi, ở tổ dân phố Phú Thọ 1, người tự nguyện làm nhiều việc rất ý nghĩa cho đường phố sạch đẹp, văn minh. Và tôi đã gặp ông trong buổi ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường cách đây chưa lâu do phường Phú Sơn tổ chức.

Người tự nguyện làm đẹp phố phường

Về Phú Sơn (TP Thanh Hóa), nhiều người hay nhắc tới cụ ông Nguyễn Quang Thược, 89 tuổi, ở tổ dân phố Phú Thọ 1, người tự nguyện làm nhiều việc rất ý nghĩa cho đường phố sạch đẹp, văn minh. Và tôi đã gặp ông trong buổi ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường cách đây chưa lâu do phường Phú Sơn tổ chức.

Người tự nguyện làm đẹp phố phườngCụ ông Nguyễn Quang Thược tham gia dọn vệ sinh môi trường do phường Phú Sơn tổ chức.

Sinh năm 1953 tại xã Yên Trung (Yên Định), năm 18 tuổi, ông Nguyễn Quang Thược lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 174, Sư đoàn 305 ở tỉnh Vĩnh Phúc để tham gia huấn luyện đặc công, tập lái xe tăng, tàu hỏa và nhảy dù. Năm 1954, đơn vị ông được lệnh hành quân lên Tây Bắc để tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau nhiều ngày đi bộ đến thị xã Lai Châu thì được tin Điện Biên Phủ đã hoàn toàn giải phóng, đơn vị ông lại quay về Vĩnh Phúc tiếp tục huấn luyện. Cuối năm 1961, ông Thược về nghỉ phép tại quê nhà thì vinh dự được gặp Bác Hồ trong lần Người về thăm xã Yên Trường. Đầu năm 1962, ông quay trở lại đơn vị tại Gia Lâm (Hà Nội) rồi cùng đơn vị chuẩn bị cho kế hoạch đi B - tăng cường lực lượng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. Lúc này, ông Nguyễn Quang Thược là Trung đội trưởng Trung đội 7, Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 174 nên được cấp 1 chiếc xe đạp, một chiếc đồng hồ và 1 chiếc đài để nắm bắt thông tin. Sau khi hành quân từ Gia Lâm, đơn vị ông dừng chân ở Quảng Trị và tham gia các trận đánh tập kích ở Khe Xanh, Tà Cơn, sông Sê-pôn... Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông Thược đã tham gia rất nhiều trận đánh lớn nhỏ ở nhiều chiến trường khác nhau, tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam và được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Dành cả tuổi thanh xuân để tham gia cả 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, năm 1979, ông Nguyễn Quang Thược trở về quê nhà rồi lập gia đình và sinh sống tại thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa). Ở phường Phú Sơn, nhiều năm liên tục ông tham gia ban chấp hành hội cựu chiến binh phường, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố Phú Thọ 1 và hiện ông đang tham gia ban chấp hành chi hội người cao tuổi của phố. Dù ở vị trí công việc nào, ông cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều đáng nói ở ông Nguyễn Quang Thược là rất nhiều năm nay, dù tuổi cao nhưng ngày nào ông cũng tự nguyện đi dọn vệ sinh môi trường, tưới cây, chăm sóc chậu hoa công cộng... ở khắp các nẻo đường trên địa bàn phường. Đây là việc làm ý nghĩa, đầy trách nhiệm mà không phải ai cũng có thể làm được. Là quân nhân về hưu nên đức tính kỷ luật, nền nếp đã ăn sâu vào nếp sống, cách nghĩ của cụ Thược. Mỗi lần ra đường, nhìn thấy đường phố chưa sạch sẽ là lòng ông thấy khó chịu. Vì thế mà đều đặn mỗi ngày, chẳng cần ai nhờ vả, ông tự nguyện ra nhà văn hóa phố Phú Thọ 1 tưới cây, quét dọn khuôn viên và chăm sóc cây cảnh. Không chỉ tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường vào thứ bảy hằng tuần cùng tổ dân phố, hằng ngày ông lặng lẽ cùng chiếc xe đạp và cây chổi đi khắp các ngõ ngách trong phố, trong phường để quét đi những thứ rác bẩn còn đọng cho phố phường luôn sạch đẹp. Suốt nhiều năm qua, ông Thược đi tới đâu, ngõ phố sạch đẹp tới đó. Tiếng chổi quét rác của ông như lời nhắc nhở để người dân tự soi rọi bản thân, nêu cao ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường.

Chẳng ai bảo cũng không ai trả công, ông Thược còn tự bỏ tiền lương hưu của mình để mua sơn, mua vôi quét cổng chào nhà văn hóa, quét các gốc cây, các chậu hoa công cộng... để tất cả đều trở nên tươi mới, đẹp đẽ hơn. Ở ngõ Phú Lập mà ông sinh sống, ông mua cờ trang trí cả tuyến đường, làm băng zôn tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm lớn và các ngày lễ, tết. “Góp gió thành bão”, lâu dần, nhiều người biết đến việc làm của ông đã rất ủng hộ bởi ông đã góp phần công sức nhỏ bé của mình làm cho phố phường sạch đẹp hơn.

Bác Nguyễn Xuân Vui, tổ trưởng tổ dân phố Phú Thọ 1, cho biết: “Trên toàn phường Phú Sơn, cứ chỗ nào bẩn thì ông quét dọn, cây nào khô thì ông tưới nước, chậu hoa nào chưa đẹp thì ông chăm sóc, cắt tỉa... Không chỉ tự nguyện làm những việc có ích, ông còn là hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua của phố, của phường và được lãnh đạo địa phương đánh giá rất cao. Việc làm của ông đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp, giúp lan tỏa những việc làm ý nghĩa trong cộng đồng dân cư. Ông Thược xứng đáng là tấm gương tuổi cao - gương sáng”.

Lặng lẽ, bền bỉ và tâm huyết, hình ảnh cụ Thược đã trở nên quen thuộc, gần gũi với bà con Nhân dân phường Phú Sơn. “Còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì những việc mình đã làm để phố phường thêm sạch đẹp, văn minh”, ông Nguyễn Quang Thược chia sẻ.

Bài và ảnh: Minh Khôi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]