(Baothanhhoa.vn) - Lời cảm ơn của thân nhân ông Hoàng Tuấn Phổ, quê quán thôn Hòa Văn, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn của thân nhân ông Hoàng Tuấn Phổ, quê quán thôn Hòa Văn, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Lời cảm ơn

Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Huyện ủy Quảng Xương; Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh; Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam; Công ty Tu bổ Di tích và Xây dựng Công trình văn hóa Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa; Hội Nhà báo Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Thanh Hóa; Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP Thanh Hóa), Trường Tiểu học xã Quảng Hòa (Quảng Xương), các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Quảng Hòa, thôn Hòa Văn; họ hàng nội ngoại; các gia đình thông gia; bà con làng xóm; bạn bè thân hữu gần xa... đã đến chia buồn, phúng viếng, gửi vòng hoa, lời chia buồn, lễ viếng và tiễn đưa người thân của gia đình chúng tôi là:

Ông Hoàng Tuấn Phổ, quê quán thôn Hòa Văn, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, tạ thế ngày 7-8-2021 (tức ngày 29 tháng 6 năm Tân Sửu), thọ 88 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong lúc tang gia bối rối, có gì sơ suất, gia đình mong được lượng thứ.

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Bà quả phụ Lê Thị Tam

cùng các con, cháu, chắt



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]