Đội tuyển Việt Nam đã trải qua trận đấu đầy cảm xúc trên sân Bukit Jalil khi dẫn trước 2-0, rồi bị gỡ 2-2 và trải qua những phút cuối đầy căng thẳng với Malaysia ở chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bị gỡ hòa dù dẫn trước 2-0, Việt Nam chờ tử chiến Malaysia ở Mỹ Đình

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua trận đấu đầy cảm xúc trên sân Bukit Jalil khi dẫn trước 2-0, rồi bị gỡ 2-2 và trải qua những phút cuối đầy căng thẳng với Malaysia ở chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018.

Kết quả hòa khiến trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Và đương nhiên, cơ hội lớn được nâng cúp trên sân nhà vẫn thuộc về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Lẽ ra, nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam có thể sẽ nhẹ nhàng hơn nếu Hà Đức Chinh rồi người vào thay anh là Tiến Linh tỉnh táo hơn trong các pha đối mặt với thủ môn đối phương. Không nằm ngoài dự đoán, ông Park Hang-seo vẫn chọn lối chơi "cửa dưới", nhưng cũng gây bất ngờ bằng việc chọn Đức Chinh đá chính ngay từ đầu thay vì lão tướng Anh Đức. Sức càn lướt của Đức Chinh rõ ràng khiến các hậu vệ Malaysia vất vả hơn. Tiền đạo của Đà Nẵng đã làm tốt nhiệm vụ lôi kéo đối phương để Phan Văn Đức phá vỡ thế trận phòng ngự của đội chủ nhà bằng những đường chuyền thuận lợi để lần lượt Huy Hùng và Đức Huy ghi liền hai bàn ở các phút 22 và 25. Thậm chí, nếu Đức Chinh không bỏ lỡ liền hai cơ hội ngon ăn, đội tuyển Việt Nam thậm chí đã có thể dẫn trước sâu hơn nữa. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đội tuyển Việt Nam đã để đối phương lấy lại tinh thần bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở cuối hiệp 1 từ một pha bóng bổng. Hàng phòng ngự đã bỏ lỏng Sharul để cầu thủ này lao vào đánh đầu cận thành trước sự bất lực của thủ môn Đặng Văn Lâm. Sau giờ nghỉ, ông Park Hang-seo đã thay Đức Chinh "đen đủi" bằng Tiến Linh, nhưng tiền đạo của Bình Dương cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ở ngay đầu hiệp 2. Và như quy luật thường thấy của bóng đá, sự phung phí đó của các cầu thủ Việt Nam đã phải trả giá khi Safawi có bàn gỡ hòa 2-2 từ pha sút phạt hàng rào tuyệt đẹp.

Cũng phải nói thêm rằng ông trọng tài người Australia đã có phần nương tay với đội chủ nhà và nhiều lần thổi phạt đội tuyển Việt Nam sau các pha ăn vạ của đối phương. Nhưng cần thừa nhận Malaysia đã chơi tốt hơn, đặc biệt là nửa cuối hiệp 2 khi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã có phần xuống sức. Ở những phút bù giờ, thủ môn Đặng Văn Lâm đã phải bay người xuất sắc cản phá pha sút phạt hiểm hóc của Malaysia. Tuy nhiên, kết quả hòa 2-2 cũng là chấp nhận được và thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tràn đầy hy vọng ở trận lượt về trên sân nhà vào thứ Bảy tới./.



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]