Tin liên quan
Đọc nhiều
Thắm tình quân dân trong phòng chống COVID-19
Đồng hành cùng các chiến sĩ Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đóng quân tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa – nơi tiếp nhận các công dân Việt Nam về cách ly phòng chống dịch COVID-19, trong thời gian qua đã có nhiều tấm lòng hảo tâm sẻ chia về vật chất lẫn tinh thần.
Trong thời gian từ ngày 1-3 đến 16-4-2020, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, Sư đoàn 390 được giao nhiệm vụ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân để thực hiện nhiệm vụ cách ly, phòng dịch cho gần 1.000 công dân, du học sinh đang sinh sống, lao động, học tập ở nước ngoài về cách ly tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 390.
Thời điểm bùng phát dịch bệnh, cũng là thời gian Sư đoàn tiếp nhận và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020; chính vì vậy để bảo đảm nơi ăn, ở, cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm cho công dân về cách ly tại đơn vị, Sư đoàn đã bố trí cho bộ đội ở dồn ghép, nhường doanh trại, cơ sở vật chất, huy động lực lượng phục vụ, chăm sóc theo dõi, thăm khám sức khỏe cho công dân bảo đảm với điều kiện tốt nhất. Đồng thời cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ công dân tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả tốt, không để lây nhiễm chéo trong đơn vị, được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 và cấp ủy, chính quyền địa phương và công dân về cách ly tại đơn vị đánh giá cao.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ cách ly, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ và sự đồng tình ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, cấp ủy, chính quyền, các doanh nghệp và nhân dân địa phương cả về vật chất lẫn tinh thần.
Cụ thể, từ ngày 5 đến ngày 15-4-2020 Sư đoàn đã tiếp nhận quà của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,. Trong đó, Tổng Công ty CP Miền Trung đã ủng hộ Sư đoàn 100.000.000đ; Công ty URC Việt Nam trao tặng 50 thùng nhu yếu phẩm các loại; Hội cựu học sinh trường THPT Lam Sơn (khóa 1989 - 1992) tặng 1 máy khử khuẩn, 1.500 khẩu trang, 5 nhiệt kế điện tử, 50 lít nước rửa tay, 50 kính bảo hộ, 3 thùng nước rửa chén, 3 thùng bột giặt, 1 thùng nước tẩy nhà vệ sinh; Hội cựu học sinh trường THPT Đào Duy Từ tặng 5.000 khẩu trang, 200kg gạo, 100 kính bảo hộ, 10 máy đo thân nhiệt, 300 bộ quần áo bảo hộ y tế, 25kg CloraminB, 300 lọ nước khử khuẩn; Chị Đặng Thị Hường cư trú tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn tặng 100 thùng mỳ tôm...
Những nghĩa cử cao đẹp, tình cảm, sự chung tay, góp sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn là sự cổ vũ, động viên rất lớn để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, coi công dân đang cách ly tại đơn vị như người thân ruột thịt của gia đình mình, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ chu đáo, tận tình, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân yên tâm phấn khởi trong quá trình cách ly phòng chống dịch bệnh. Đó chính là những phần việc cụ thể mà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 đã và đang thực hiện, góp phần tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhân lên tình cảm, mối quan hệ đoàn kết quân dân trong phòng chống bệnh dịch.
Bùi Mạnh Kiên
{name} - {time}
- 2024-04-16 16:40:00
Mùa huấn luyện chiến sỹ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP tỉnh
- 2024-04-16 15:35:00
Kiểm tra bắn đạn thật vào mục tiêu bia số 7 cho chiến sỹ mới Trung đoàn 762
- 2020-04-08 14:38:00
Đại tá Nguyễn Quang Huy giữ chức phó Giám đốc Công an Thanh Hóa
Đồn BP Hoằng Trường đón và hướng dẫn cách ly cho ngư dân về địa phương
Bộ CHQS tỉnh: Sẵn sàng tiếp nhận cách ly 10.000 công dân
BĐBP tỉnh kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, cảng biển và các đường mòn, lối mở khu vực biên giới
Tĩnh Gia: Công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm 23 chức danh Trưởng công an xã
Thanh Hóa xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp
Nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu
Bộ CHQS tỉnh: Hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị
Đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sỹ
Tự hào là người bảo vệ đường biên, cột mốc