(Baothanhhoa.vn) - 3 cô gái trong bài viết này đều là những nữ tài xế taxi, cùng làm việc tại hãng taxi Mai Linh. Tại các hãng taxi ở Thanh Hóa, tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ có taxi Mai Linh có nữ lái xe. Chuyện con gái lái taxi chắc hẳn với nhiều người vẫn xem như là chuyện lạ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuyện về những “bóng hồng” lái taxi

3 cô gái trong bài viết này đều là những nữ tài xế taxi, cùng làm việc tại hãng taxi Mai Linh. Tại các hãng taxi ở Thanh Hóa, tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ có taxi Mai Linh có nữ lái xe. Chuyện con gái lái taxi chắc hẳn với nhiều người vẫn xem như là chuyện lạ...

Chị Mai Thị Hương, lái xe tại taxi Mai Linh Bỉm Sơn.

“Chạy” vào thế giới đàn ông...

Công tác trong quân đội 11 năm, năm 2016, chị Mai Thị Hoa sinh năm 1982, quê ở xã Ninh Hải (Tĩnh Gia) ra quân. Sau khi ra quân, Hoa làm hồ sơ xin vào Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa. Tại đây, Hoa đã được công ty cho đi học lái xe. Kết thúc khóa học, chị đã được công ty giao cho một xe để chạy và về lái xe tại chi nhánh taxi Mai Linh Tĩnh Gia. Cứ ngỡ nghề lái taxi chỉ là một ý nghĩ thoảng qua nhưng với Hoa, lại trở thành hiện thực. Chị Hoa chia sẻ: Từ nhỏ đã rất thích bộ phim “Cô gái lái taxi”, trong đó nữ xế do diễn viên Việt Trinh đóng. Và Hoa bắt đầu yêu nghề lái taxi từ đó. Yêu thôi chứ chưa từng nghĩ là sẽ phải “kết hôn” với nó. Rồi tình cờ, trên một chuyến xe taxi Mai Linh từ TP Thanh Hóa về quê dài hơn 40km, trong suốt chặng đường đi, qua những câu chuyện của người lái xe kể, niềm đam mê về nghề lái xe taxi trỗi dậy và Hoa bắt đầu thay đổi ý nghĩ: Nhất định mình sẽ trở thành một cô gái lái taxi...

Cũng sinh năm 1982, chị Mai Thị Hương, quê ở phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) vào nghề năm 2015, hiện chị đang lái xe tại chi nhánh taxi Mai Linh Bỉm Sơn. Vốn sinh ra và lớn lên trong khó khăn, Hương đã bươn trải đủ nghề, từng làm thợ hồ, thợ sắt và cả đi bán vé số... Yêu nghề lái xe nhưng do không có điều kiện nên chị đành phải dừng lại ước mơ. Mãi đến khi đi lấy chồng, cũng là một người lái taxi của hãng Mai Linh, một hôm chị thổ lộ với chồng mình cũng muốn theo nghề như anh, không ngờ được anh ủng hộ. Chị Hương cho biết: Khi đó, tôi mừng vô cùng. Chỉ có điều, tôi đi học nghề gì thì cũng chỉ có mình tôi là nữ, ở đâu tôi cũng thấy có con mắt lạ của người khác nhìn mình. Tôi như đang chạy vào thế giới của đàn ông. Khi vào taxi Mai Linh làm, thời gian đầu đi về phố nhà mình, mọi người ai cũng ngạc nhiên vì tôi mặc đồng phục của công ty, lại thắt cà vạt xanh nên có người còn chạy gần nhìn mặt xem có đúng là tôi không...

Cách đây 7 năm, sau khi đi làm việc tại nước ngoài trở về, chị Phạm Thị Thư, sinh năm 1980, quê ở xã Xuân Thắng (Thọ Xuân) đã học lái xe và xin đi làm lái xe cho một hãng taxi tại TP Thanh Hóa nhưng hãng này không tuyển nữ. Chị tiếp tục đến công ty Mai Linh và may mắn được công ty tiếp nhận. Chị Thư kể lại: Lúc đầu về nước, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là đi làm cho vui và hòa nhập cộng đồng thôi, nhưng sau một thời gian đi lái taxi, tôi thấy thoải mái và cũng có thu nhập nên đã gắn bó với nghề đến giờ.

Con gái lái taxi, bản thân họ phải là những người phụ nữ bản lĩnh và kiên trì với nghề đã chọn âu cũng bởi nghề lái xe đã là nghề nguy hiểm, lái taxi còn nguy hiểm hơn rất nhiều, nhất là đối với con gái. Và họ, chắc chắn đã phải đi qua nhiều câu chuyện, nhiều kỷ niệm buồn - vui trong nghề để tôi luyện thêm “tinh thần thép”.

... Và những chuyện về nghề

Trong gia đình chị Mai Thị Hương, đang có 4 người lái taxi. Hiện gia đình có 3 đầu xe, mỗi đầu xe cho thu nhập từ 20-25 triệu đồng/tháng. 3 năm gắn bó với nghề, có những lúc chị đã tính bỏ nghề. Đấy là năm 2017, một vụ tai nạn xảy ra và đã ám ảnh chị đến tận giờ. Đó là lần chị đang chở khách từ Hà Nội về thì bị một chiếc container từ phía sau vượt lên, do đường hẹp nên chiếc xe này đã va mạnh vào đuôi xe. Quá bất ngờ, chị Hương đành phải phanh gấp khiến xe quay vòng tròn rồi lao vào bên hông của cây xăng bên đường. Vụ tai nạn khiến kính xe của chị vỡ nát, đuôi xe bẹp hết, rất may chị và 4 hành khách trên xe (trong đó có 2 trẻ nhỏ) không việc gì. Theo chị Hương, vụ tai nạn thật kinh hoàng, mỗi khi nhớ lại chị vẫn chưa hết run. Đây là một cú sốc lớn về mặt tinh thần đối với chị. Sau vụ này, chị định không tiếp tục lái xe taxi nữa nhưng được sự động viên của công ty, đồng nghiệp và gia đình nên chị lại đứng dậy và cầm lái. Với Phạm Thị Thư, lái xe tại chi nhánh taxi Mai Linh Thọ Xuân, có những cuộc hành trình chở khách xa nhất là hơn 200 km và trong 7 năm làm nữ xế taxi, chị cũng phải đối diện với nhiều loại khách và không tránh khỏi khách hàng nghiện ma túy, khách hàng quỵt tiền... Chị Thư nhớ lại: Có lần tôi chở mấy thanh niên, đến khi xuống xe họ không trả tiền mà còn đập văng cả đồng hồ tính tiền trên xe, tôi vẫn phải giữ bình tĩnh, vẫn phải rất nhẹ nhàng mặc dù trong lòng vừa run, vừa sợ nhưng cuối cùng tôi cũng thuyết phục được họ thanh toán đủ tiền. Đã theo nghề này thì phải chấp nhận cả những hiểm nguy nhưng quan trọng là phải biết bảo vệ mình và phải ứng xử tử tế với khách...

Theo ông Hồ Hữu Thiết, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa thì công ty luôn sẵn sàng nhận nữ lái xe taxi và tạo điều kiện cơ bản cho chị em. Hiện công ty đã có công nghệ quản lý nên việc bảo đảm an toàn cho lái xe dễ dàng và hiệu quả hơn. Ông Thiết cho biết thêm: Chúng tôi vẫn phải quán triệt chị em là đi khách tổng đài sẽ an toàn hơn, không tham vọng đi ngoài giờ, đầu tối. Và thực tế thì những nữ lái xe taxi Mai Linh rất đam mê, năng động, chịu khó, có những người doanh thu cao dẫn đầu...”.

Nghề chọn người hay người chọn nghề thì tất cả cũng đều do duyên. Đam mê là một chuyện, còn sống được với nghề hay không, vững được với nghề hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Chuyện về 3 “bóng hồng” lái taxi đó là chuyện về những người phụ nữ hiện đại, họ có đam mê và đã biến đam mê thành hiện thực, bởi họ có bản lĩnh, có lòng tin khi đã chọn nghề.


Bài và ảnh: Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]